Nhiếp ảnh gia thời trang quốc tế David Jay đã bắt đầu dự án SCAR chụp những bức ảnh bệnh nhân ung thư vú sống sót mang những vết sẹo trên ngực sau khi một người bạn thân của ông bị chẩn đoán bị ung thư vú ở tuổi 29

Bạn thân của ông, Paulina, đã được phẫu thuật 2 tuần sau khi được chẩn đoán và Jay đã mô tả cô như một người phụ nữ “xinh đẹp và mạnh mẽ”. “Tôi đã chụp ảnh Paulina 100 lần kể từ khi cô ấy 17 tuổi”, Jay nói. “Tôi nhìn thấy cô ấy sau khi phẫu thuật và tôi biết mình sẽ chụp cô ấy một lần nữa”.

Ông cho biết những bức ảnh này rất thực tế và không phải luôn luôn đẹp. “Các hình ảnh có thể gây khó chịu cho người xem”, Jay nói. “Nó buộc chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và ức chế về cuộc sống, cái chết, tình dục, bệnh tật”.

Giám đốc điều hành Tổ chức ung thư vú quốc tế, Carole Renouf cho biết dự án SCAR làm tan vỡ niềm tin phổ biến là phụ nữ trẻ không mắc ung thư vú và mô tả thực tế rằng phụ nữ trẻ cũng phải đối mặt với căn bệnh này.

”Mỗi năm, có khoảng 800 phụ nữ trẻ người Úc ở độ tuổi dưới 40 được chẩn đoán bị ung thư vú. Thật không may ung thư vú ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ trẻ và có khả năng tái phát sớm hơn nhiều so với phụ nữ lớn tuổi. Chúng tôi rất biết ơn David và những người tham gia dự án SCAR đã cho mọi người cơ hội chia sẻ thực tế về ung thư vú ở Úc”, cô nói.

Triển lãm sẽ được trưng bày ở Sydney từ ngày 11 – 21/9/2014.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia David Jay bắt đầu dự án SCAR sau khi người bạn thân Paulina (không phải ảnh này) bị chẩn đoán mắc ung thư vú ở tuổi 29

{keywords}

{keywords}
Trong những bức ảnh, nhiếp ảnh gia cho biết ông không nói về ung thư vú mà mô tả sự dũng cảm của các cô gái trẻ khi đối mặt với căn bệnh này

{keywords}
{keywords}
Giám đốc điều hành Tổ chức ung thư vú quốc tế cho biết dự án SCAR làm tan vỡ niềm tin phụ nữ trẻ không mắc bệnh ung thư vú
{keywords}
{keywords}
Mỗi năm ở Úc có khoảng 800 phụ nữ dưới 40 bị chẩn đoán ung thư vú
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Triển lãm ảnh sẽ diễn ra vào ngày 11 - 21/9/214 ở Sydney

(Theo Dailymail)