Siêu thị làm sai, siêu thị phải chịu trách nhiệm. Nhưng việc nào ra việc nấy. Trộm là trộm, sao có thể để cả siêu thị xếp hàng xin lỗi một tên trộm được.

Theo dõi vụ cháu bé ăn trộm hai cuốn truyện, tôi cũng rất phẫn nộ với cách xử lý của nhân viên siêu thị khi cột tay bé vào lan can, đeo biển “tôi là ăn trộm” rồi post ảnh lên facebook “chém chơi”. Với tội lỗi của trẻ nhỏ, chúng ta nên sử dụng biện pháp giáo dục chứ không thể hành xử kiểu “xã hội đen”, nhục mạ nhân phẩm của bé như vậy.

Tuy nhiên, với ý kiến của bà Nga, PGĐ Sở Giáo dục Gia Lai phát biển trên một tờ báo cho rằng lãnh đạo siêu thị cùng toàn bộ nhân viên xếp hàng trước trường trong giờ chào cờ để xin lỗi em S thì tôi phản đối. Khi nhân viên siêu thị “công khai xin lỗi kẻ ăn cắp”, vậy là rất nhiều cháu dự buổi lễ chào cờ sẽ được gián tiếp khuyến khích ăn cắp sách, vì “ăn cắp sách là không xấu, ăn cắp sách là làm giàu tri thức cho mình”, kẻ ăn cắp sách sẽ được “xin lỗi” trước toàn trường. Làm như vậy khác nào chúng ta đang dung túng, đang cổ vũ cho thói trộm cắp.

{keywords}

 Thiết nghĩ dân Việt nên có cái nhìn nghiêm khắc hơn với việc “ăn cắp” dù là người lớn hay trẻ lên ba. Không thể bảo rằng “trẻ con mà, ăn cắp thì chấp nhặt gì”, “chỉ một cuốn sách hay cái kẹo vài ngàn đồng có đáng gì đâu” hoặc “sao nhiều người cấp cao ăn cướp còn kinh hơn mà có bị ai nói gì đâu”. Bởi vậy mới có nạn hôi của, mới có ra nước ngoài trộm cắp làm xấu mặt người Việt.

Người Việt xấu tính nhiều thế muốn thay đổi thì phải chịu khó răn dạy từ trứng nước. Ăn trộm được 1 lần thì sẽ ăn trộm được nhiều lần. Ăn trộm được sách thì sẽ ăn trộm được thứ khác. Một người ăn trộm được thì những người khác sẽ học theo. Với những đứa trẻ hư thì cần phải được dạy dỗ và răn đe. Để cho trẻ em biết rằng không được ăn trộm, cho nó ăn sâu vào trí nhớ, lần sau không bao giờ dám táy máy chân tay.

Còn vụ của em S, thiết nghĩ siêu thị và những nhân viên làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin lỗi em S và gia đình vì đã hạ nhục nhân phẩm của em S, có thể đến gia đình gặp mặt để xin lỗi chứ không “xếp hàng xin lỗi trước toàn trường”. Và em S cũng phải được yêu cầu cúi đầu xin lỗi siêu thị vì hành vi ăn cắp của mình, nhà trường cũng phải nhận trách nhiệm chưa giáo dục em đến nơi đến chốn. Nhân văn, lịch sự, văn minh thì phải được thực thi từ hai phía.

Độc giả An Minh

BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY?