Một chiếc ô tô mất lái đâm trúng 2 người ép vào bức tường đá, nhưng hành động trước đó của một phụ nữ khiến cô được gọi là anh hùng.

Cảnh sát cho biết, hành động của một phụ nữ có thể đã cứu mạng sống của đứa trẻ bằng cách lao vào trước đầu ô tô trong vụ tai nạn xảy ra tại Bridgeport, bang Connecticut, Hoa Kỳ.

Cô Shanta Jordan đã cố đẩy cậu bé ra khỏi đường đi của một chiếc ô tô mất lái, nhưng không đủ thời gian để làm được điều đó. Song, cô vẫn lao vào trước đầu xe. Cảnh sát nói, thân thể Jordan đã chịu hầu hết lực đâm của ô tô và đã cứu mạng đứa trẻ. Dù cậu bé vẫn gặp phải những chấn thương nghiêm trọng.

"Nếu cô ấy không lao vào, chiếc ô tô sẽ đâm trực tiếp vào cậu bé, ép vào tường và chắc chắn cậu ta không thể sống sót", cảnh sát trưởng Bridgeport, A.J. Perez nói.

(Cảnh báo hình ảnh video ghê sợ, quý độc giả có thể cân nhắc trước khi xem)



Được biết, Shanta Jordan không hề quen biết cậu bé mà cô đã cứu.

Các bác sỹ vẫn đang cố gắng để điều trị cho 2 nạn nhân.

Người lái xe gây tai nạn cũng đang điều trị trong bệnh viện. Anh ta phải đối mặt với tội lái xe thiếu thận trọng và những cáo buộc khác.

Yên Du (theo NBC/NYPost)