- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài phát biểu xúc động khai mạc lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

{keywords}

Dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

{keywords}
Ảnh: Minh Quang

  {keywords}

{keywords}

Từ trái qua phải hàng trên: Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

{keywords} 



{keywords}

Buổi lễ bắt đầu bằng 21 loạt đại bác. Ảnh: TTXVN

6h25 sáng nay, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh bắt đầu bằng lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc lễ kỷ niệm trọng đại.

{keywords}

Ngọn lửa truyền thống thắp sáng đài lửa, chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tiếp đó là nghi thức chào cờ, đồng thời bắn 21 loạt đạn đại bác ở Hoàng thành Thăng Long. Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 30.000 người bắt đầu.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đội hình diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình diễu binh là xe Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam.

Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe biểu tượng 70 năm nước CHXHCN Việt Nam.

Tiếp đó là đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đi đầu là xe Chỉ huy, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu.

{keywords}

{keywords}

Khối sĩ quan Lục quân đi đầu đội hình diễu binh là lực lượng nòng cốt trong công tác chỉ huy, tham mưu, tác chiến và trực tiếp tham gia chiến đấu và chiến thắng oanh liệt trên các chiến trường.

Tiếp đó là phần diễu binh của khối nam sỹ quan phòng không - không quân, hải quân, sĩ quan biên phòng, cảnh sát biển Việt Nam, sĩ quan thông tin.

{keywords}

Sau đó là khối học viên trường sỹ quan lục quân, học viên trường sỹ quan chính trị, học viên học viện hậu cần, học viện kỹ thuật quân sự, học viện phòng không - không quân, trường sỹ quan không quân, học viện hải quân, học viện biên phòng, trường sĩ quan đặc công, trường sĩ quan tăng thiết giáp, trường sĩ quan pháo binh, trường sĩ quan công binh, trường sĩ quan phòng hóa, trường sĩ quan thông tin.

{keywords}

Sau khối học viên các trường quân đội là diễu binh của khối chiến sĩ bộ binh, đặc công, đặc công biệt động, trinh sát đặc nhiệm, chiến sĩ đổ bộ đường không, chiến sĩ phòng không - không quân, hải quân, hải quân đánh bộ, chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển Việt Nam, chiến sĩ quân y, sĩ quan an ninh nhân dân.

Sau phần diễu binh của lực lượng quân đội là lực lượng cảnh sát.

{keywords}

Các khối tham gia lễ kỷ niệm gồm sĩ quan cảnh sát nhân dân, nữ cảnh sát giao thông, sĩ quan cảnh sát cơ động, sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thông tin công an nhân dân, lực lượng tự vệ, khối quân dân các dân tộc, quần chúng, du kích miền nam, công an xã...

{keywords}

Tiếp sau đó là phần diễu hành của lực lượng, đại diện các thành phần trong xã hội. 

{keywords}

{keywords}

Hoa hậu Kỳ Duyên (phải) tham gia diễu hành trong Khối Thanh niên

Dù lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh bắt đầu từ 7h sáng nhưng tất cả đã sẵn sàng từ rất sớm, trong đêm. Không chỉ có lực lượng tham gia mà cả người dân cũng đã chờ đợi từ đêm trên những con đường sẽ có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. 

Nói với VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Hùng, tổ bảo vệ cụm số 4, phường Phúc Xá cho hay tổ bảo vệ của ông thức từ 8h tối hôm qua.

"Phải thức cả đêm nhưng tôi thấy rất hãnh diện. Đây không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi mà còn là niềm vinh dự khi được tham gia góp một chút công sức vào sự kiện trọng đại này”, ông Hùng vui vẻ nói.

Ông cũng tỏ ra có chút nuối tiếc khi không được tận mắt xem diễu binh, diễu hành. “Mình đứng đây làm nhiệm vụ mà lòng xôn xao. Không được xem trực tiếp, về nhà xem lại ti vi vậy”.

Vợ chồng bà Đỗ Thị Huệ từng công tác ở Bộ tư lệnh thông tin. Năm 1985, khi 25 tuổi, bà Huệ đã trực tiếp tham gia đi diễu binh. Nay cựu nữ quân nhân lại muốn hòa vào dòng người tận mắt xem các đồng đội của mình. Đi từ 3 giờ sáng, theo đoàn quần chúng chờ ở góc Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, cựu nữ quân nhân hào hứng.

“Tôi đang tìm chỗ nào để dễ xem diễu binh, diễu hành nhất. Giờ mình còn khỏe, đi được thì đi để xem bộ đội thông tin của mình đi diễu binh có như ngày xưa không, có thay đổi gì không. Không biết đến lễ 80 năm mình còn khỏe để đi không nên giờ có cơ hội là phải đi xem”.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ban Thời sự