Chị em mang nhiều hạt giống hoa từ quê nhà sang trồng nơi đất khách quê người để vợi bớt nỗi nhớ.

Mảnh vườn đậm hồn Việt trên đất Hungary

Khu vườn thơ mộng của chị Phương Thảo ngự trị khiêm nhường một góc nhỏ ở thành phố Budapest, Hungrary. Trong hơn 20 năm sống ở đây, chủ nhân của khu vườn đã kiên trì từng bước, từng bước để tự tay mình gây dựng nên một khu vườn đẹp như mơ giữa trời Tây.

{keywords}

Khu vườn có đủ mọi cảnh quan, từ hoa, cây cối, ao cá....


Chị Thảo đã không bỏ phí một khoảnh vườn để thỏa niềm đam mê với hoa, với cây vô bờ bến của mình. Chị cũng không ngại cất công mang từ Việt Nam sang rất nhiều cây, từ hoa đến các loại rau khác nhau. Nào là chuối, hoa nhài, tường vy, hoa sứ, rồi còn có rau húng, rau mùi hay thậm chí hoa sen và cây tre quê hương cũng đều góp mặt tại khu vườn ở giữa đất nước xa xôi này. Điều đó dường như làm vơi đi một phần nỗi nhớ của đứa con xa quê hương.

{keywords}

Chiếc cầu Trường Tiền này chị Thảo cũng đích thân đặt từ Huế và đưa sang. Đây là góc vườn thân yêu nhất vì mỗi khi ngắm chiếc cầu, nỗi nhớ quê hương sẽ vơi bớt một phần nào.


{keywords}


Hoa sen mang từ Việt Nam sang, phải mất hơn 8 năm chăm trồng hoa mới cho ra thành quả


{keywords}


Hàng trúc được mang từ Việt Nam sang đã ngự trị trong nhà chị Thảo hơn 11 năm.


{keywords}


Chị cũng nổi tiếng là một người yêu và trồng hoa hồng mát tay. Với chị, hoa hồng còn quý hơn cả kim cương.


{keywords}


Chị chia sẻ: "Được sống chung, hòa mình với thiên nhiên khiến chị cảm thấy rất thư giãn thoải mái. Chị nghĩ chăm cây và được ngắm nhìn thành quả là hạnh phúc vô bờ bến của người trồng ”.

Vườn hoa của mẹ Việt tại làng hoa Hà Lan

Bà mẹ gốc Việt Lips Phạm hiện đang sinh sống cùng gia đình nhỏ tại Beemster - làng trồng hoa nổi tiếng của Hà Lan. Chị chia sẻ, người Hà Lan rất coi trọng không gian sống của gia đình, đặc biệt là khu vườn. Mỗi nhà đều sở hữu một diện tích vườn khá rộng với nhiều kiểu bố trí khác nhau.

Khu vườn nhỏ rộng khoảng 50m2 trước nhà lúc nào cũng có hoa để ngắm. Chị trồng so le các loại hoa của từng mùa và tận dụng mọi diện tích dù là nhỏ nhất. Vườn được chính tay người ông nội (bố chồng của chị) tự làm tặng bà, dựa theo câu chuyện cổ tích về hoàng tử Ếch và nàng công chúa. Khi dọn về đây ở, chị cùng chồng đã thay đổi khá nhiều để làm sân gạch cho con đạp xe, chơi đu quay, cầu trượt… Đến khi con lớn, vì tiếc và nhớ khu vườn ngày trước, chị lại hì hục trả mọi thứ về nguyên vị trí cũ và giữ nguyên phong cách châu Âu như ban đầu.

{keywords}

Khu vườn được thiết kế dựa theo cảm hứng từ câu chuyện cổ tích về chàng Hoàng tử Ếch

Vườn sau nhà rộng chừng 100m2 là sân chơi dành cho cậu con trai của chị và góc uống cà phê chiều kiểu châu Á. Để nhắc nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ ở Việt Nam thời bao cấp, chị trồng nhiều loại hoa thân thuộc như thược dược, dơn, hoa sâm, cúc, mười giờ… Xung quanh vườn là những cây hồng thân đứng đủ kiểu dáng và chủng loại.

{keywords}

Bụi cẩm tú cầu hồng rực làm nổi bật góc uống cafe kiểu châu Á với vòm bàn trà màu trắng khá kiểu cách


{keywords}


Tháng 6, tháng 7 là thời điểm những bụi hồng leo thơm ngát nở rộ. Khi hồng tàn sẽ có những hàng tulip, oải hương ven bờ rào ra hoa vào tháng 7, tháng 8


{keywords}


Chàng mẫu nhí nhỏ tuổi cũng rất hào hứng giúp mẹ làm vườn, chăm sóc cây cối


{keywords}


"Ông xã người Hà Lan đã tặng cho tôi cùng các con một cuộc sống như trong mơ, một ngôi nhà ấm cúng và khu vườn do tôi tự thiết kế, miệt mài chăm bón"

Mẹ Việt trồng “nghìn lẻ một” loại hồng tại Đức

Khu vườn đất rộng gần 1000m2 của chị Lan Hoàng ở Đức khiến không ít người ghen tị. Chị cùng gia đình chuyển đến sống tại căn nhà này đã 11 năm. Ngay trong khu vườn nhà, có một "góc châu Á" rất đỗi quen thuộc với cây cầu gỗ nên thơ bắc ngang một hồ sen nhỏ đầy cá vàng bơi lội.

{keywords}

"Góc châu Á" để chị vơi bớt nỗi nhớ quê hương



{keywords}

Bà mẹ gốc Việt đã gắn bó với nước Đức tới gần 30 năm


So với các loài hoa khác có mặt trong khu vườn như tulip, cẩm tú cầu, mẫu đơn… thì hoa hồng được chủ vườn ưu ái hơn cả với trên dưới 80 gốc hồng đủ dáng đủ màu được trồng đan xen quanh sân cỏ.

{keywords}

Lối ra vườn là những hàng rào xanh mát mắt cùng cây cổng gỗ mộc mạc


{keywords}


Hiện tại, trong khu vườn có đến hơn 80 gốc hồng các loại.


{keywords}


Chị Lan Hoàng chia sẻ thêm về khu vườn của mình tại đây.


Mẹ Việt "6 năm nhặt sỏi trồng hoa" ở Séc

Cách đây 16 năm, chị Eva Phạm Bích chuyển sang sinh sống tại Séc, một vùng quê cách thủ đô Praha khoảng 70 km. 6 năm trước, chị đã bắt đầu trồng thử một số loại cây trong khu vườn rộng 250m2 quanh nhà. Tuy nhiên, đất đai cằn cỗi, toàn đá sỏi và gạch vụn khiến cây trồng chết hết. Trong suốt nhiều năm, ngoài việc kiên trì trồng cây mới, chị còn phải nhặt bỏ sỏi đá rồi pha thêm đất thịt từng góc một để cải tạo chất lượng đất trồng trong vườn nhà.

{keywords}

Khu vườn riêng trong nhà chị Eva Phạm Bích trông như một công viên hoa thu nhỏ.


{keywords}


Vị trí khu vườn trước đây là một nhà kho cũ kỹ. Sau khi bị phá bỏ, trong đất lẫn rất nhiều đổ nát sỏi đá và gạch vỡ


{keywords}


Thời gian đầu, chị chỉ trồng hoa hồng để phù hợp với thời tiết và đất đai.


{keywords}


Trong khoảnh vườn của chị hiện nay có 40 gốc hoa hồng đủ màu, đủ kiểu

Theo Khám phá