{keywords}
Này em nắng đã lên rồi
Bình minh có ấm đôi môi thuở nào?
Bên em hoa cỏ lao xao
Chim muông cất tiếng chênh chao núi rừng

Này em như ta đã từng...
Vườn hoa khoe sắc rộn bừng nắng mai
Này em cô bé mắt nai
Suy tư nhung nhớ vắn dài vì ta ...

Bây chừ em đã đi xa
Thẩn thờ lê bước lệ sa đôi dòng
Từ ngày con sáo sang sông
Trĩu lòng day dứt ngóng trông được gì

Lặng thinh chẳng nói được chi
Vườn xưa hiu hắt cây si rủ tàn
Hàng cau hoa trổ rơi sang
Hương thơm ngan ngát miên man nhớ nàng ...

Hôm qua em ghé về làng
Lòng tôi ngơ ngẩn bàng hoàng nhìn theo
Bóng em chìm khuất sau đèo
Tình ta dang dở bởi nghèo mà nên!

Thi Ngọc Lan