{keywords}

Khi xưa anh còn nhớ?
Trò chơi tuổi ấu thơ
Anh Quân vương em Hoàng hậu
Hoa vàng tặng cô dâu

Anh đàn cho em hát
Bài tình ca đầu đời
Tiếng đàn anh để lại
Cõi lòng em chơi vơi

Khi xưa anh còn nhớ
Bạn bè mấy đứa thân
Hay trêu đùa em khóc
Anh vỗ về ân cần

Tuổi thơ trôi lặng lẽ
Mỗi người nay một phương
Mỗi khi chiều chợt đến
Ùa về nỗi nhớ thương

Từ khi xa em vẫn giữ 
Đây màu thư xanh, anh đã trao
Người nơi đâu? Sao chẳng hồi đáp
Cánh thư đi biền biệt phương nào? 

Đời mênh mông 
Hoài niệm nho nhỏ
Mang nhiều ưu tư, anh có hay
Chỉ mong sao, gặp lại nhau một lần
Tìm khoảng khắc khi xưa....đã xa!

Thi Ngọc Lan