{keywords}
Chiều mùa hè anh đến quê em
Sóng biển gọi, xôn xao Hải Tiến
Đường thênh thang  đưa anh về với biển
Tay trong tay ta bên biển trời chiều

Con đường ấy,  mãi mãi một tình yêu
Với quê em với tình yêu Hoằng Hóa
Những bãi cát hòa mình vào nắng gió
Biển xôn xao mềm mại khúc triều dương

Đường Hải Tiến hẹn mùa nối yêu thương
Bao tình anh chở về miền thương nhớ
Anh gửi trọn tình yêu về nơi đó
Thắm nghĩa tình làm giàu đẹp quê hương

Biển chiều nay mãi khúc hát du dương
Dào dạt trong tay ta đắm mình trên sóng
Nhớ nhé, đừng quên, con đường thơ mộng
Hẹn nhau mình về nối nhịp bờ vui.

14-10- 2017

PHÍA BIỂN
{keywords}
Phía biển bắt đầu là bình minh
Phía biển bắt đầu là gió
Những cánh buồm cũng mọc lên từ đó
Để mỗi ngày anh thầm gọi Biển ơi

Để mỗi ngày sóng cứ vỗ liên hồi
Dào dạt lắm một tình yêu muối mặn
Và bao la một tình yêu thăm thẳm
Bình minh ơi phía ấy hoá chân trời.

22-9- 2017

Thanh Nguyễn