Thân tặng cô giáo Lê Thái
{keywords}
Trập trùng đường lên Tây Bắc
Quanh co những núi cùng đèo
Lai Châu sắc Ban tím biếc
Người về cứ ngẩn ngơ theo

                   Trập trùng đường lên Tây Bắc
                    Gặp em trong hội múa Xoè
                    Em lên núi rừng gieo chữ
                    Gắn với đàn em say mê

Em qua bao nhiêu dốc dựng
Rét lạnh và gió thét gào
Những bản làng mờ sương khói
Vẫn vang tiếng trẻ ngọt ngào

                Em yêu những thiên thần nhỏ
                 Bao mảnh đời còn khó khăn
                 Giúp đồng bào qua nghèo khó
                 Hoa mọc từ đất cỗi cằn...

Cầm bàn tay em bé nhỏ
Ấm mãi trong chiều Biên cương
Dẫu biết còn nhiều gian khó
Mái trường, giành trọn yêu thương.

                         23-3-2017
                              T.Đ