Nhà thơ
  {keywords}
Nhà thơ Lê Văn Vọng
 Lê Văn Vọng vừa ra mắt tập thơ "Nhặt nắng gieo mùa". Đây là tập thơ thứ 7 của ông.
VietNamNet xin giới thiệu 2 bài trong tập thơ trên
.



Những tờ bạc

Chúng ta ban những mảnh giấy những giá trị khác nhau
Một xu, năm hào, mười đồng
Trong tay ta tờ bạc như con rối
Phương tiện trao đổi mưu sinh

Biết chăng
Rất có thể một lúc nào đấy
Những đồng xu kia lại mua chính mình
Và chúng ta lại thành những con rối.


Có một Sapa

Có một Sapa nép trong kẽ lá
Mái nhà thờ lóp ngóp hiện trong mây
Những thửa ruộng xếp hàng lên đình núi
Nắng sớm không xua được biển sương đầy

Cô giá Mông tải hàng xuống chợ
Những mận tươi, thảo quả chất đầy người
Váy thổ cẩm cứ sàng theo nhịp bước
Để lạc hôn bao ánh mắt miền xuôi

Có một Sapa reo cười trong mắt
Cô gái Tày ngồi bóc măng tre
Măng thì đắng mà nụ cười em ngọt vậy
Khách đường xa đắm đuối chẳng muốn về

Ta bắt gặp em địu con kiên nhẫn
Chờ thằng chồng tỉnh dậy giữa cơn mê
Con ngựa lùn cũng chôn chân đứng đợi
Trong chiều buông nắng tắt vội cuối ngày
{keywords}
Có một Sapa về đêm se lạnh
Em mời ta một bát rượu Sán Lùng
Rượu thì ấm, cái nhìn em cũng ấm
Đất và trời nghiêng ngả nỗi riêng chung.

Có một Sapa như chưa bao giờ ngủ
Người với người cứ quấn quít bên nhau
Kẻ ở người đi dùng dằng mây gió
Một Sapa như thế
Thủa - Ban - Đầu.