{keywords}

Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma 
Những bãi đá chìm trong sóng bể
Xa tít tắp ngàn trùng đất mẹ
Lại rất gần trong tâm khảm chị tôi

Ba mươi năm, mười một ngàn ngày trôi
Đêm nào chị cũng nghiêng về phía biển
Những con sóng thì thầm trò chuyện
Vẫn không làm lòng chị nguôi ngoai

Không thể tin, ngày ấy, một buổi mai
Trời thì trong, biển xanh yên ả
Anh cầm cờ bước lên bãi đá
Bất ngờ, giặc xả súng tấn công

Anh ngã xuống... Cờ Tổ Quốc thì không!
Anh đã kịp cắm chặt vào san hô đảo
Cờ và chủ quyền thiêng liêng biển đảo
Cờ và ý chí Việt Nam!

Cô Lin ơi – bãi đá chỗ anh nằm
Đã neo lại điều anh chưa kịp nghĩ
Một tình yêu - nửa cuộc đời của chị
Để ngàn đêm chị đau đáu biển xa
Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma
Được giữ bằng trái tim!
Bãi đá nhỏ tình yêu không nhỏ

Nguyễn Việt Hòa