- Bố mẹ bỏ nhau, mẹ nằm bệnh viện điều trị bệnh tâm thần, My ở nhà với ông bà ngoại. Trong lúc đang chơi một mình ngoài ngõ thì bất ngờ, em bị cậu ruột phát bệnh cầm dao chém vào đầu, cánh tay dẫn đến thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngước mắt nhìn bé búp bê xinh xắn nằm bên cạnh, bé Nguyễn Ngọc Hoàng My (6 tuổi) tỏ ý buồn bã khi mình không thể nâng niu chơi búp bê vì hai tay quấn băng trắng vẫn đang đau nhức. Cơ thể gầy yếu xanh rớt vì mất máu và mệt mỏi.

“My đáng thương lắm anh ạ! Bố mẹ bé bỏ nhau, mẹ đi lấy chồng nhưng lại mắc bệnh tâm thần vừa đi viện được vài ngày thì con gái ở nhà gặp nạn. Con bé nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và hoạt bát nên các bác sĩ, người nhà bệnh nhân ở Khoa ai cũng yêu quý tận tình giúp đỡ…”, chị Thanh Tâm - cán bộ PCTXH chia sẻ.

{keywords}
Cô bé có số phận bất hạnh khi bố mẹ ly dị, mẹ lại tâm thần

Được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh lên bệnh viện Việt Đức ngày 25/3, cậu ruột Nguyễn Hữu Cường, một người cậu khác của bé luôn túc trực bên cháu cả ngày đêm. “Nghe tin cháu như thế, tôi vội vàng theo xe cấp cứu lên viện cũng chẳng kịp mang theo cả quần áo. Nhà neo người, ông bà ngoại già yếu, mẹ nó đang điều bệnh trong tận Biên Hòa”.

Anh cho biết, hôm trước My đang chơi một mình ngoài ngõ, bất ngờ bị cậu thứ hai có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao chém trúng đầu và tay. Lúc đó em khóc thét ôm tay đầy máu chạy vào nhà kêu cứu nhưng trong nhà không có ai. May mắn được hàng xóm phát hiện, đưa My đi bệnh viện kịp thời.

Lúc mới được đưa đi cấp cứu, bé vừa khóc vừa luôn miệng kêu: “Tay con đau quá”, rồi thì “cậu ơi ngón tay con có mọc được nữa không, có cầm bút viết được nữa không”. Nghe cháu hỏi, anh nghẹn lòng chỉ biết vỗ về cho cháu đỡ sợ.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ điều trị trực tiếp cho My chia sẻ: “Bé nhập viện trong tình trạng cụt chấn thương ngón 2, vết thương ngón 3,4,5 tay bên trái. Bé đã được cấp cứu chấn thương tạo hình và được mổ sửa phần cụt ngón tay, xử lý vết thương các ngón. Sau 3 ngày nằm viện vết thương đang tiến triển rất tốt, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử. Hiện tại thuốc điều trị cho bé đều nằm trong danh mục bảo hiểm. Còn sau ổn định ra viện vẫn cần tập phục hồi chức năng”.

{keywords}
Nhà neo người, hiện cậu là người chăm sóc cháu tại bệnh viện

Bố mẹ bỏ nhau, My sống cùng với ông bà ngoại, gia đình thuộc vào diện hộ nghèo của xã. Ông bà tuổi đã cao, nguồn thu chính của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng lúa. Biết cháu thiệt thòi nên ông bà hết mực yêu thương, bữa cơm có miếng ngon cũng dồn cho cháu, chỉ mong cháu lớn khôn.

Khi tai nạn xảy ra, mọi người trong nhà cùng nhau giúp đỡ. Tuy nhiên ai cũng lao động khó khăn, chỉ cho được phần nào. Còn lại, ông bà dưới quê đi vay mượn chạy chữa cho cháu. Gom góp được độ trăm ngàn, bà lại gửi ra mong cháu sớm khỏe. Ngay cả người cậu bị tâm thần do nghèo quá, không đủ khả năng đưa đi viện nên đành ở nhà uống thuốc. Mẹ của My lấy chồng mới chưa được ít lâu thì phát bệnh phải nhập viện.

{keywords}
Gia đình bé thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương

Bé My có bảo hiểm y tế nên không phải chi trả những chi phí nằm trong danh mục bảo hiểm. Tuy nhiên, do tình trạng vết thương nặng, phải bổ sung dinh dưỡng điều trị phục hồi lâu dài, kèm theo chi phí ăn uống sinh hoạt hằng ngày của hai cậu cháu trên bệnh viện khiến gia đình vốn đã khó khăn này càng thêm túng quẫn. Nhà ở xa, không người thân thích nơi đất khách quê người, hai cậu cháu bơ vơ giữa thủ đô, chật vật xoay sở.

Cùng lúc, hai mẹ con nhập viện khiến cuộc sống của gia đình đảo lộn. Không chỉ cái đói bám riết lấy họ mà cái khổ cái đau cứ thế lại chồng chất lên nhau mà hành hạ gia đình. Hoàn cảnh của bé Nguyễn Hoàng Ngọc My đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Hữu Cường, thôn Tân Lai, huyện Định Bình, tỉnh Thanh Hóa. SĐT 0941812398

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.071 (bé Nguyễn Ngọc Hoàng My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436