- Đang mang trong bụng đứa con thứ 2 mới được 6 tháng, thế nhưng sức khỏe của cô gái trẻ đang ngày càng suy kiệt bởi căn bệnh hiểm nghèo và tính mạng của hai mẹ con như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nghẹn lòng!

Theo lời khẩn cầu, chúng tôi tìm đến thăm chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1995), trú thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành, Quảng Nam. Vừa thấy khách đến, cụ bà Nguyễn Thị Kiểm (71 tuổi, bà nội của chị Tâm), chạy ra sân níu lấy tay tôi, nghẹn ngào: “Tôi lạy cô chú, làm ơn làm phước cứu cháu tôi với, giờ nó yếu lắm rồi, nếu không có tiền đưa đi viện thì chắc hắn đứa con trong bụng chết quá…”. Vừa nói dứt lời cụ bà ngã khụy xuống đất, phải mất một lúc lâu thì tôi và những người hàng xóm mới trấn an được cụ bình tĩnh lại…

Dìu cụ Kiểm vào căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một người phụ nữ với thân hình tiều tụy đang nằm thoi thóp trên chiếc giường gỗ mục nát. Thấy người lạ, như cố vắt kiệt chút sức lực còn sót lại, Tâm đưa tay xoa xoa cái bụng của mình rồi liếc mắt nhìn chúng tôi, miệng ú ớ “cứu con em với!”.

{keywords}
Không có tiền để tiếp tục chữa bệnh, tính mạng của chị Tâm và đứa con trong bụng đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hơn một tháng nay, bệnh tật hành hạ khiến chị Tâm phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Xót xa hơn khi biết người mẹ mới 20 tuổi ấy đang phải từng giờ chống chọi với tử thần để hy vọng giữ được đứa con đang mang trong bụng. Những ngày qua, bệnh mỗi lúc càng nặng, khiến chị luôn bị sốt cao, lỗ chân lông rỉ máu, vết bầm xuất hiện khắp cơ thể và mặt mày sưng húp…

Bất lực…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc loại nghèo nhất nhì của xã. Năm 2012, chị Tâm kết duyên với anh Phạm Quang bởi sự đồng cảnh ngộ. Năm 2013, anh chị vui mừng đón đứa con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Thế nhưng, cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ, khi chị sinh cháu Phạm Quyền (2 tuổi) cũng là lúc phát hiện mình mắc căn bệnh lạ khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt dần.

Nhà nghèo, cái ăn cái mặc còn chưa đủ nên chị chỉ mua thuốc uống qua loa và tiếp tục quần quật với cuộc sống mưu sinh. Rồi đến khi chị mang thai đứa con thứ 2 thì cũng là lúc bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Trên da chị xuất hiện nhiều vệt máu đỏ tím, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu họai tử dần mà theo các bác sỹ là do di chứng của căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống gây nên…

{keywords}
Thương cháu đứt ruột nhưng bà Nguyễn Thị Kiểm chỉ biết phó mặt cho số trời bởi không có tiền để đưa chị Tâm đi viện

Trò chuyện với chúng tôi, cụ Kiểm nước mắt lưng tròng, cho biết, từ lúc chị Tâm phát bệnh đến nay, chi phí nằm viện lẫn thuốc thang đã khiến tất cả tài sản trong nhà “đội nón ra đi”, bây giờ số tiền nợ đã lên đến con số hàng chục triệu đồng nhưng bệnh tình thì ngày càng nặng hơn.

“Cái gì bán được thì gia đình tôi cũng đem bán, chỗ nào vay mượn được cũng đã hỏi hết rồi nhưng bệnh tình của cháu tôi thì ngày càng nặng thêm. Gia đình hai bên cũng rất khó khăn, cha mẹ con Tâm thì tính tình khù khờ chẳng làm được việc gì nên hồn, còn bên gia đình chồng thì cũng “nghèo rớt mồng tơi”, cha mẹ thằng Quang thì lại già yếu và hay đau ốm liên miên nữa…

Con Tâm thì bác sỹ chuẩn đoán mãi không ra bệnh, khi kết luận bị ung thư máu, khi thì lại bảo bị bệnh Luspus ban đỏ hệ thống... Lúc nó nằm viện, ngày nào cũng phải truyền máu nên chi phí rất cao, bất lực quá nên chồng nó đành phải đưa vợ trốn viện về gửi cho tôi chăm sóc để đi làm phụ hồ kiếm tiền về nuôi con nhỏ và cha mẹ già yếu nữa… Thân già tôi thương cháu đứt ruột nhưng cũng bất lực nhìn cháu đang mang thai mà hằng ngày phải ăn cháo muối để… chờ chết thôi”, nói đến đây, giọng cụ Kiểm nghẹn lặng, đưa mắt nhìn đứa cháu đang thoi thóp từng hơi thể yếu ớt, cụ lại ôm mặt khóc nức nở.

Ông Bùi Đức Dũng, trưởng thôn Phú Hưng cũng khẩn cầu: “Cháu Tâm là con gái của anh Nguyễn Văn Tứ và chị Trần Thị Dung. Gia đình này thuộc diện khó khăn đặc biệt của địa phương nhiều năm qua. Ngoài cháu Tâm, thì vợ chồng này còn có đứa con út là cháu Trang cũng bị bệnh tâm thần bẩm sinh. Hiện cháu Tâm và đứa con trong bụng đang trong cảnh “thập tử nhất sinh” nhưng gia đình lại không có tiền để đưa cháu đi viện chữa trị. Kính mong các nhà hảo tâm cứu giúp để mẹ con cháu Tâm vượt qua được cơn hoạn nạn này”.

Hà Nam_Thanh Hằng

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

Gửi trực tiếp: bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1944, bà nội chị Tâm), trú thôn Phú Hưng (thôn 6), xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ chị Nguyễn Thị Tâm cháu bà Nguyễn Thị Kiểm ở Quảng Nam

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

2.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn