{keywords}

Khép một chặng đường chặng mới mở ta
Ta ngoái lại để tự tin bước tới
Dẫu còn khó và gió dồn bão thổi
Khi ta vì nhau tất cả sẽ bình yên 

Chẳng có gì ngăn nổi trái tim
Nhịp thời gian sẽ cùng nhịp bước
Một góc trong nhau hướng con đường phía trước
Để yêu thương đón đợi những hồi sinh

Ta trong nhau sâu nặng nghĩa tình
Cả những kỷ niệm đong đầy nỗi nhớ
Ta hoà vào nhau để đất trời rạn vỡ

Ta bơi trong ngọt ngào của những yêu thương

Rồi sẽ về với khoảnh khắc đời thường
Lại tất bật những lo toan vội vã
Đợi đến ngày yêu thương để trái tim dục giã

Như niềm tin thôi thúc những chân trời.

   Viết trong ngày sinh
Khoang Xanh 29/30-8-2015


Đăng Lê