- Con biết điều đó là không thể tha thứ được, nhưng mẹ ơi trái tim con chẳng thể tự lấp đầy những khoảng trống thiếu hụt này. Con không thể kìm nén lâu hơn được nữa…

TIN BÀI KHÁC:


Mẹ và ba chia tay khi con còn học lớp 3, mẹ cũng đã từng mở lòng với rất nhiều người đàn ông. Khi họ đến nhà với mẹ, dù bé tí nhưng con nhớ là con rất biết ý lánh đi để mẹ có không gian riêng. Con chưa bao giờ chê trách mẹ và họ điều gì. Trong thâm tâm của con chỉ ao ước giá như mẹ tìm được bến bờ hạnh phúc của đời mình. Con thành thật chúc phúc cho mẹ.

Thế nhưng, những người đàn ông cứ đến rồi đi. Người thì mẹ chê họ quá thực dụng, người thì mẹ chê không có tương lai, người thì mẹ lại bảo họ già quá, người thì mẹ lại bảo nghề nghiệp của họ không ra gì…

{keywords}
Ảnh minh hoạ
Con 19 tuổi, xa mẹ lên Hà Nội học. Những lần con về, con thấy má mẹ lại thắm lại, môi mẹ lại hồng lên… Con biết là mẹ đang yêu rồi. Một người đàn ông kém mẹ đến 9 tuổi và đủ dũng khí để theo đuổi mẹ. Con từng nghĩ, có lẽ mẹ bồng bột, dại khờ… và trái tim mẹ vẫn là trái tim của những người đàn bà nhiều yếu đuối, dễ bị dụ ngọt, bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng.

Thế nhưng khi gặp chú ấy, con lại cảm nhận khác. Một người đàn ông rất đẹp, chú ấy nhạy cảm, khéo léo và rất hài hước nữa. Con đã hiểu vì sao mẹ yêu…Có chú ấy rồi mẹ con mình cũng gần gũi hơn, chú ấy khéo léo tổ chức cho hai mẹ con mình đi du lịch cùng. Con bắt đầu thấy nhen lên thiện cảm với chú và dần dần con có cảm giác mình đang ghen tuông…

Con bắt đầu thấy mẹ tự làm mình trẻ hơn quá nhiều là quá đáng, con không thích đôi mắt mẹ lúng liếng, con không thích mẹ cứ quàng tay ôm lấy chú trong đám đông. Con thấy chú có vẻ ngượng ngùng…

Riêng con, con vẫn xưng con và gọi chú. Nhưng con biết, chú làm cho con cảm thấy tự tin hơn nhiều trước đám đông, cho con đủ những thứ kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa mà con cần và hơn hết con thấy chú tự hào khi đi bên con.

Chú bảo với con rằng, chú đến với mẹ vì thấy mẹ cô đơn, yếu đuối và tội nghiệp. Chú nảy sinh cảm giác muốn che chở và từ đó hai người gắn bó với nhau. Cả đêm hôm ấy con đã không ngủ được, con tự hỏi người đàn ông thấy một người đàn bà cô đơn, yếu đối mà muốn che chở thì đó có phải là tình yêu hay không? Hay đó chỉ là tình thương đơn thuần mà thôi? Có lần mẹ bảo con rằng, con rất giống mẹ nhưng con sẽ hạnh phúc hơn mẹ. Con làm sao để hạnh phúc hơn mẹ đây? Con cảm thấy trái tim mình sẽ thiếu hụt nếu không có chú. Con cảm thấy con sẽ không được là con nếu không nói ra tình cảm của mình.

Con xin lỗi mẹ… Nếu không phải là chú thì sẽ là một người đàn ông khác dành cho mẹ mà thôi. Con tin là như thế vì mẹ có cả nhan sắc và tất cả sự khéo léo, nhạy cảm của một người đàn bà từng trải. Mẹ đã từng yêu nhiều lần, cũng từng đau khổ và cuối cùng mẹ lại yêu. Thế nhưng con đây, con đã lớn, con chưa biết yêu là gì, những nhịp đập nhộn nhịp trong trái tim con đầu tiên là hướng về chú. Con không biết nếu không được nghe tiếng người đàn ông ấy, nếu không được người đàn ông đó động viên thì đời con sẽ đi về đâu?

Có những lúc con muốn cắt cổ tay mình để chấm dứt những day dứt này, nhưng con lại sợ sẽ để lại tất cả sự khó hiểu, đau khổ dồn về phía mẹ. Con chẳng biết làm thế nào, ngoài khao khát sẽ bộc lộ tình cảm của mình với chú. Con biết, đó sẽ là tổn thương với mẹ, đớn đau với mẹ...

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn