{keywords}

(Xúc Cảm nhân đọc Trăng Trường Sa của Đặng văn Toàn)

Chung một dáng hình tổ quốc yêu thương
Chữ S cong cong ngàn đời rộng mở
Nơi đảo xa đắn đót từng nhịp thở
Núm thịt quê hương mãi mãi trường tồn

Trăng thượng tuần lấp ló đầu thôn
Em vẫn ngóng nơi giếng làng mọng nhớ
Ánh ráp bạc mang dáng hình xứ sở
Chỉ sợ anh tủi thân nơi ghềnh thác xa miền

Trăng gieo vào lòng người nỗi nhớ triền miên
Là minh chứng cho tình em ở đó
Nơi đảo xa có khi nào anh nhớ
Có phải ước thề trăng khuyết cứ cheo leo
   
Em vẫn âm thầm nỗi nhớ trăng treo
Gửi thương mến vào ngàn con sóng vỗ
Nếu có dịp em sẽ ra thăm đảo nhỏ
Để khỏa lấp nỗi mong chờ lời nguyện ước trăng chung!

Phương Tâm