- Em 33 tuổi chưa vợ, hiện em có mối quan hệ với một cô gái bằng tuổi. Cô ấy có chồng năm 18 tuổi vì gia đình ép gả nên không hạnh phúc, sau đám cưới 2 tháng cô ấy ly hôn.

TIN BÀI KHÁC:

Năm cô ấy 21 tuổi, cô ấy cùng bạn lên đơn vị của em thăm nuôi người nhà. Lúc này em chưa biết cô ấy. Lần đó cô ấy gặp và quen một người bạn cùng đơn vị với em và 2 người sống như vợ chồng. Khi ra quân về dù gia đình bạn em không chấp nhận cô ấy nhưng vì quyết tâm ở bên nhau cuối cùng gia đình bạn của em cũng chấp nhận cô ấy. Hai người sống với nhau 8 năm có được 2 đứa con.

Chồng cô ấy làm nghề lái xe nên vợ chồng xảy ra nhiều chuyện cãi vã và anh ta còn đánh cô ấy nữa. Sau nhiều lần mâu thuẫn, hai người vẫn ở chung nhà nhưng ly thân gần một năm. Bất ngờ chồng cô ấy qua đời vì đột qụy trong lúc đi làm xa. Cô ấy gọi điện cho em hay tin, là một người bạn em cũng động viên và an ủi cô ấy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Từ lúc chồng mất cô ấy cũng thường điện thoại cho em tâm sự những lúc buồn. Sau khi mãn tang chồng cô ấy thường xuyên liên lạc với em qua điện thoại, cô ấy có vẻ quan tâm em nhiều lắm. Mỗi lần gặp nhau thì đi cafe, em thì chỉ xem cô ấy như một người bạn bình thường.

Thời gian trôi qua cũng hơn một năm hai người càng thân thiết hơn. Em thì công việc không ổn định, cô ấy thì cũng như em, cô ấy luôn động viên và giúp đỡ em. Và một ngày cô ấy nói yêu em nhưng em thì không chấp nhận tình cảm đó nhưng một lần vô tình không kiềm chế được em đã quan hệ với cô ấy. Từ đó tình cảm cô ấy dành cho em nhiều hơn trước nữa.

Em và cô ấy duy trì mối quan hệ đó hơn năm tháng, hai người đi chơi với nhau thường xuyên và giữ mối quan hệ đó bí mật, chỉ gần gũi với nhau ở phòng trọ hoặc khách sạn. Bây giờ thì trái tim em đã rung động trước tình cảm của cô ấy. Có lẽ em đã yêu cô ấy.

Cô ấy chưa từng đòi hỏi em chuyện gì cả, ngay cả chuyện chấp nhận cho em đi cưới vợ và ôm lấy nỗi đau một mình. Cô ấy không muốn em bị bất cứ tổn thương nào vì cô ấy thà để em được sống hạnh phúc vui vẻ chứ không để em phải vì cô ấy mà khó xử với gia đình.

Em thấy thương cô ấy nhiều lắm, cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi mà giờ phải hy sinh vì em nữa. Bây giờ em phải làm sao cho đúng đây? Chấp nhận cô ấy hay là phải đi cưới vợ để gia đình được vui. Dù em quyết định thế nào cô ấy cũng không hề trách em nửa lời.

Nghĩ đến cô ấy em rất thương, em yêu cô ấy nhiều lắm. Em rất muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà không biết phải làm sao trước tình thế trái ngang này!

Doan Duy

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.