TIN BÀI KHÁC

{keywords}

Tháng ba Hà Nội mưa phùn se lạnh
Đến hẹn lại lên Loa kèn nở ngát rồi
Em lặng lẽ đi trong mùa hoa ấy
Mưa bụi vương đầy trong sắc trắng tinh khôi

Những kỷ niệm lại ùa về náo nức
Đi bên anh trong hương ngát la đà
Mưa vẫn rơi cho đất trời gần lại
Để tình yêu sáng mãi một màu hoa.

 

Xuân và em

Xuân e ấp nép mình trong chồi lộc
Dáng yêu kiều tươi thắm nụ hồng xinh
Em duyên dáng thướt tha tà áo trắng
Mắt long lanh ngời hơi ấm ngày xanh.
 
Em và Xuân, yên lành nhón bước
Cho phố phường bừng sáng mộng mơ
Êm ái thế mà lòng tôi xao động
Yêu thương nào dẫn lối những vần thơ?

 Phạm Thị Bích Hảo