{keywords} 

Cùng hẹn nhau trong hội thơ Xuân
Văn Miếu hôm nay linh thiêng lộng lẫy
Đã hẹn rồi sao tìm chẳng thấy
Anh lạc vào những điệu nhạc lời thơ

Anh lạc vào những ánh mắt mộng mơ
Xứ đông, xứ Đoài đây miền Quan họ
Những cô gái Mông xoay tròn điệu múa
Cô gái Tày tiếng đàn tính ríu ran

Thơ về Điện Biên có nở trắng hoa ban
Cô gái Thái với rộn ràng điệu sạp
Sân thơ trẻ có Hoàng Sa Trường Sa thân thiết
Những vần thơ như cột mốc chủ quyền

Cứ ngẩn ngơ hoài chẳng thấy bóng em
Người đông quá thơ thì vui quá
Cứ níu lại mặc cho lòng vội vã
Cứ xôn xao dẫu mải miết đi tìm

Văn Miếu rộng gì đâu tìm chẳng thấy em
Hay em mải mê nghe thơ xin chữ
Cứ trốn tìm như trò chơi thời xưa cũ
Để bồi hồi Văn Miếu tháng Giêng.

{keywords} 

Nguyễn Đăng Tấn