{keywords}

Tần ngần em gái mười lăm tuổi
Hà Nội vào đông má ửng hồng
Người đi chen phố, người quen phố
Tôi với tơ lòng chung mối chung

Và những miên man thành điệp điệp
Và ước đâu đâu cứ dội về
Đố ai lý giải điều vô cớ
Thành cả lòng tôi với si mê

Hà Nội vào đông không ảo ảnh
Mà hoa vẫn mộng lá vẫn cành
Tôi vẽ chân dung chiều trở gió
Điểm vàng tôi điểm sắc lá xanh

Tôi tô màu trắng lên giấy trắng
Thảo bức tình thư gửi cuối trời
Hà Nội đông này ai có biết
Má hường em hóa nỗi riêng tôi

Nhà thơ: Nguyễn Trọng Văn