-  Đứa con gái mới 32 ngày tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, còn căn bệnh ung thư máu đang hằng ngày dày vò đứa con trai 9 tuổi. Nhắc đến hai con của mình, người mẹ khốn khó Nguyễn Thị Thúy (thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) không cầm được nước mắt…

TIN BÀI KHÁC

Sự sống mong manh của em bé 30 ngày tuổi

Bên giường bệnh tại khoa Nhi, Bệnh viện tim Hà Nội, chị Thúy đang ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng ru ngủ. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc bù xù và có nhiều sợi bạc. Khi chúng tôi hỏi thăm về bệnh tình của cháu Phương Thảo, chị nghẹn ngào chia sẻ: “Phương Thảo sinh ra mới được mấy ngày thì bé ít bú và khóc quấy nhiều, thể trạng càng ngày càng yếu. Gia đình như chết đứng khi nhận được kết luận của bác sĩ: cháu bị dị tật tim bẩm sinh”.

{keywords}
Bé Thảo thở yếu ớt trong vòng tay của mẹ

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Lịch – Nguyễn Thị Thúy kết hôn đã được hơn mười năm nay. Ngày ngày anh Lịch đi làm thợ hồ, chị Thúy lo việc đồng áng rồi cũng góp sức đi làm cùng chồng để tăng thêm thu nhập. Ngày qua ngày, đôi vợ chồng trẻ vẫn hăng say lao động, chăm lo cho tổ ấm của mình. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì bất hạnh ập đến khiến gia đình anh chị lao đao và đang đi dần vào ngõ cụt.

Phương Thảo khi sinh ra chỉ nặng có 2,5kg. Mới hơn 30 ngày tuổi bé đã phải nằm viện từ ngày thứ 10. Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định Thảo bị dị tật tim bẩm sinh nặng và cần phải tiến hành phẫu thuật, nếu càng để lâu việc chữa trị và hồi phục của cháu càng khó khăn

Sốt ruột lo cho cô con gái bé bỏng của mình, vợ chồng anh chị gom góp tất cả những thứ bán được trong nhà, chạy vạy vay thêm của anh em bà con thân thích để lấy tiền chữa chị cho cháu. Nhưng với chi phí gần 60 triệu đồng của ca mổ kèm với việc hồi sức, chăm sóc sau phẫu thuật tính ra hơn 100 triệu, gia đình chị Thúy đang đi vào bế tắc. Lịch mổ sẽ bị lùi lại do anh chị chưa lo được kinh phí.

{keywords}
Gia đình chị Thảo đã như kiệt sức trước bệnh tình của hai con

Bác sĩ Dương Thị Thúy Nga, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé Phương Thảo tại bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: ‘‘Bé Phương Thảo bị dị tật tim bẩm sinh nặng, đảo gốc động mạch (TGA). Hiện giờ tình trạng của bé rất nguy kịch cần phải được mổ gấp sửa toàn bộ tim, nếu để lâu sẽ không mổ được và sẽ dẫn đến tử vong ’’

Sinh ra sức khỏe đã yếu nay lại phải chống chọi với căn bệnh quái ác, bé Thảo dường như đã kiệt sức, chốc chốc người ta lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của bé Thảo vang lên từng hồi, rồi lại ngất lịm đi vì những cơn đau kéo tới.

Ước mơ được đi học của cậu bé ung thư máu

Ở bệnh viện Huyết học truyền máu Trung Ương, anh Lịch chồng của chị Thúy vẫn phải túc trực ngày đêm bên giường bện của cháu Nguyễn Văn Duy, anh trai bé Thảo.

Phát hiện bệnh ung thư máu từ năm 7 tuổi gia đình, chị Thúy gắng sức chạy chữa cho con. Tưởng như bệnh tình của cháu đã ổn định thì tháng 7 năm 2014 cháu Duy lại phát bệnh và nằm điều trị hơn hai tháng. Cả mấy chục ngày nay hai vợ chồng anh chị Thúy cứ chạy đi chạy lại hai bệnh viện để thăm nom hai cháu. Cả bố, cả mẹ đều muốn lúc nào cũng được gần hai em vì rất có thể bất cứ lúc nào hai em sẽ bỏ anh chị mà đi.

{keywords}
Duy đang điều trị tại bệnh viện

Anh Lịch nói: “Giờ vay mượn đến đâu, chạy chữa đến đâu, phải làm gì tôi cũng làm để giữ lấy các cháu ... chứ bây giờ các cháu nhỡ có ra đi vợ chồng tôi sống sao nổi…”

Bệnh nặng song với tính hiếu học, Duy nhờ bố mang sách vở vào viện để em có thể học bài như khi còn khỏe. Thấy chúng tôi, Duy không thể ngồi dậy được mà chỉ khẽ gật đầu, rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao ấy. Em nói: “Giờ em chỉ muốn mau chóng khỏi bệnh để có thể cùng các bạn đi học. Em nhớ trường nhớ lớp nhớ các bạn lắm…”

Không biết ước mơ nhỏ bé của Duy bao giờ mới thực hiện được? Và nghịch cảnh oan trái của gia đình bất hạnh này sẽ đi tới đâu nếu đến ngày tới anh chị vẫn chưa lo đủ viện phí cho bé Thảo phẫu thuật và bé Duy chữa trị bệnh hiểm nghèo? Mong lắm, những tấm lòng hảo tâm…

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Đóng tiền viện phí cho cháu Nguyễn Phương Thảo (tại Bệnh viện Tim Hà Nội) và cháu Nguyễn Văn Duy (Viện huyết học truyền máu Trung ương). ĐT chị Thúy: 0982290255

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Chương Mỹ, Hà Nội)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn