Mến tặng các anh- những chiến sĩ xa nhà đang ngày đêm giữ gìn biển đảo quê hương.

{keywords}
Anh đứng giữa Trường Sa
Nơi mênh mông màu xanh biển cả
Cây bàng vuông đang mùa thay lá
Thu về nhớ màu cốm hương sen

Khi mỗi buổi triều lên
Những con sóng xô bờ cát trắng
Biển vào  mùa không hề yên lặng
Như nỗi lòng anh luôn nhớ về em

Ở nơi này không có ngày đêm
Đồng  đội  anh thay phiên ca trực
Nghĩ  về em bao đêm dài thao thức
Chắc quê nhà em cũng giống như anh

Trăng đêm nay trong sáng, mát lành
Ngắm ánh trăng, anh bồi hồi nhớ lại
Thuở quen nhau-  một thời trẻ dại
Tràn ngập tiếng cười hòa quyện yêu thương

{keywords}

Anh  khắc nỗi niềm vào quả bàng vuông
Nhờ con sóng gửi về nơi ấy
Kể em nghe bao chiến công lừng lẫy
Của những  người khoác áo lính như anh

Em biết không, vào buổi bình minh
Biển đảo quê mình xinh đẹp lắm
Cả một vùng trời mây xanh thẳm
Cánh hải âu trên bến báo tin lành

Những khi buồn có nhớ đến anh
Em đưa mắt nhìn về phía biển
Ở nơi đó bóng hình anh ẩn hiện
Trên đầu những ngọn sóng đại dương

Anh xa nhà đi bảo vệ quê hương
Để giữ gìn màu xanh của biển
Nơi đảo xa...một ngày chờ em đến
Ta chung tay cho đẹp mãi Trường Sa.

8-2014
Hồ Hữu Lễ