-  Có những ngày em lang thang vô định trên phố tìm lại những kỉ niệm của chúng mình ngày chung đôi…

TIN BÀI KHÁC

Có những ngày em ngồi trước màn hình máy tính hằng giờ đồng hồ chỉ để chờ nick chat của anh sáng đèn…

Có cả những lúc em ngồi một góc chỉ để đọc lại các tin nhắn của chúng mình và chờ đợi tin nhắn đến của anh…

Anh à, em vẫn ở đây. Thế còn anh thì sao? Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Bên cạnh anh có ai không?

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em thấy buồn và trống trải quá, giá như em vẫn còn anh như ngày xưa thì em đã không buồn đau thế này. Anh sẽ làm cho em vui, làm em quên hết bao nhiêu muộn phiền. Gặp anh như một liều thuốc tiên vậy, em vui vẻ nói cười bất chấp mọi thứ.

Giá mà khi chia tay anh, em bình tĩnh hơn, không suy nghĩ trẻ con.

Anh à, em ân hận quá. Em biết lỗi rồi…

Chỉ vì một tin nhắn của bạn gái cũ của anh mà em đã làm ầm ĩ lên. Em đã xúc phạm anh bằng những lời lẽ không thể chấp nhận được. Em đã không nghe anh nói, không nghe anh giải thích…

Cô ấy đã nhắn những gì? Anh còn nhớ chứ? Cô ấy đã nói cô ấy mang trong mình giọt máu của anh, rằng anh phải quay lại và cưới cô ấy. Thế mà, anh đã nói với em giữa anh và cô ấy đã chấm dứt hoàn toàn, và rằng giữa anh và cô ấy chưa làm điều gì vượt quá giới hạn.

Đọc tin nhắn đó, mắt em nhòa đi và đã xúc phạm tới anh thậm tệ. Kết cục là anh bỏ đi, cắt đứt liên lạc với em.

Anh trở về bên cô ấy để chuẩn bị cuộc sống mới sao? Hay đó chỉ là một trò đùa của cô ấy đã phá chúng ta hả anh?

Nhưng tại sao anh cũng cứ để cho mọi chuyện trôi đi như thế? Anh không muốn níu tay em nữa sao?

Sao anh cứ để em một mình như thế này? Em muốn được anh nắm tay, cùng nhau đi ăn, đi chơi…

Em muốn được anh ôm vào lòng và vỗ về…, người yêu của em ơi…

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.