{keywords}

Biển Trường Sa cuộn ngàn con sóng trắng
Vỗ mạn thuyền
quên mệt mãi ngàn năm.
Cha gửi về quê hương
những con sóng dịu êm,
Nhận về mình muôn ngàn con sóng dữ

Những người lính nhiều đêm không ngủ
Sóng cuộn trào giông bão phía đảo xa.
Những tiếng sục sôi, những tiếng căm hờn
Rồi dịu êm những cánh chim chao nghiêng
chở muôn ngàn nỗi nhớ.
Bão tố phong ba vẫn không lay đổ
Những cột buồn mang khát vọng khơi xa.

Sóng vẫn miệt mài ru khúc tình ca
Rì rào gửi về em
giữa muôn trùng bão tố
Bao thế hệ cha anh
vì biển đảo quê hương đã từng rơi máu đỏ
Thắm màu cờ trên gió biển mênh mông.

Chiều nay biển lại cuộn trào
những tiếng sục sôi,
Cha hiểu dù con đang nằm trong nôi
Mẹ vẫn ru con bằng những vần thơ dậy sóng.
Dù không được ẵm con bên lồng ngực
Cha vẫn nhủ lòng
 nén chặt tiếng yêu thương,
Cha quyết một lòng
giữ biển đảo quê hương.

Vũ Lệ Ngân Hương