nang nong 2.jpg
Những ngày này, Quảng Nam đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời phổ biến từ 38-40 độ. Ghi nhận của PV, nhiệt độ ngoài trời lúc 11 giờ ngày 24/4 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vượt ngưỡng hơn 40 độ.
nang nong 12.jpg
Mới hơn 8h, người đàn ông tại chợ Tam Kỳ phải cởi trần trong lúc làm việc vì thời tiết quá oi bức.
nang nong 5.jpg
Nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ, nhiều người dân lao động "oằn mình" làm việc...
nang nong 8.jpg
Hơi nóng phả lên từ mặt đường, sàn bê tông khiến mồ hôi họ chảy nhễ nhại.
nang nong 7.jpg
Một người phụ nữ làm nghề phụ hồ chật vật mưu sinh trong cái nắng cháy da. Nghề xây dựng vốn dĩ đã cực nhọc, vất vả nay lại thêm nắng nóng gay gắt khiến họ càng thêm khó nhọc hơn.
nang nong 6.jpg
Bà Lê Thị Thu (SN 1972) dùng một chiếc khăn thấm nước để che mặt.
"Trời mấy hôm nay oi bức quá, hơi nóng lúc nào cũng bốc lên rất khó chịu và mệt mỏi, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên phải chịu thôi, chứ không đi làm thì biết lấy gì sống", bà Thu trải lòng.
nang nong 11.jpg
Cái nắng quá gay gắt khiến nhiều người kiệt sức.
nang nong 14.jpg
Để giảm bớt nhiệt độ cơ thể, họ phải liên tục uống nước...
nang nong 10.jpg
... và rửa mặt.
nang nong 9.jpg
Một cụ ông nhặt ve chai giữa đường lúc 12h trưa 24/4
nang nong 4.jpg
Nam thanh niên shipper cũng hóa "ninja".
nang nong 1.jpg
Cuộc sống mưu sinh vất vả là vậy, thế nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Trái và bà Lê Thị Hoa (80 tuổi) vẫn luôn nở nụ cười. "Vợ chồng tôi làm nghề bán bánh tét dạo đã gần 30 năm nay rồi. Nắng nóng cũng mệt lắm chứ, nhưng miễn chừng nào còn sức khỏe, có thể đi làm kiếm cơm được thì còn mừng", bà Hoa chia sẻ.