cô giáo vùng cao

Cập nhập tin tức cô giáo vùng cao

Xúc động hình ảnh cô giáo ngã sõng soài, lấm bùn đất trên đường vào bản

Mỗi ngày cô Sương phải đi khoảng 17km mới đến được điểm trường bản Sắt, gặp đúng hôm mưa, đường lầy lội khiến cô bị ngã, yên xe máy và đồ đạc cũng rơi ra theo. Hình ảnh này đã được người dân đi đường ghi lại.

Cô giáo của những trẻ em nghèo vùng cao chia sẻ tâm nguyện đời mình

“Có một bạn ngỏ ý mời bọn trẻ ở điểm trường tôi dạy một bữa cơm có thịt, đầy đủ hơn mọi ngày. Dù bữa cơm đó chưa sắp xếp được nhưng đó là một tấm lòng mà tôi rất quý trọng”.

Hành trình gieo chữ, lo bữa ăn cho trẻ em nghèo của cô giáo Hà Giang

26 năm là giáo viên vùng cao thì tới 23 năm, cô giáo Trương Thị Nhượng (Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xung phong dạy ở các điểm lẻ.

 

Hái rau rừng, hoa dại tặng thầy cô ngày 20/11

Ngày 20/11 của các thầy, cô ở vùng cao Quảng Trị không có quà và không rộn ràng; các em ở đây lại bày tỏ lòng biết ơn đến những những người lái đò của mình bằng nhiều cách rất đặc biệt.

 

Cô giáo xin ra khỏi biên chế giáo dục về bốc thuốc nam

Đang là giáo viên dạy môn văn của Trường THPT huyện Mường Lát (Thanh Hóa), cô Nguyễn Thị Thành đột nhiên viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục.

"Với giáo viên vùng cao, nói đến bỏ biên chế cũng không nên"

Nhà báo Trần Đăng Tuấn cho rằng biên chế là yếu tố hấp dẫn để thu hút giáo viên vùng cao, vì vậy không nên đề cập chuyện bỏ.

Học sinh lớp 1 kéo xe cho thầy qua đoạn đường khó

Một clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ghi lại cảnh thầy giáo tại Lai Châu được các em học sinh giúp đưa xe qua đoạn đường trơn trượt sau cơn mưa.

Cô giáo vùng cao bật khóc trong ngày đầu đứng lớp

Lần đầu tiên giữ vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh cá biệt, cô Lộc Thị Huyền đã phải bật khóc ngay giữa lớp học.

GIÀNH TRỌN YÊU THƯƠNG

Em qua bao nhiêu dốc dựng/ Rét lạnh và gió thét gào/ Những bản làng mờ sương khói/ Vẫn vang tiếng trẻ ngọt ngào

Clip: Cô giáo lấm lem bùn đất trầy trật đi xe máy đến trường

Để đến được điểm trường mình dạy học, các cô giáo Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã phải trầy trật, lăn lộn cùng với chiếc xe máy của mình trên những cung đường hẹp, vô cùng khúc khuỷu, gập ghềnh.