Suốt 5 năm qua, vợ chồng anh Phàn Ngọc Sơn cùng chị Trưởng Thị Yến (cùng trú thôn Trung Thành, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) lặn lội khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho con gái song đều không có kết quả. Chứng kiến con ở tuổi đến trường vẫn nằm một góc nhà, hàng ngày chịu đau đớn khiến cả hai hết sức khổ sở.

z5057181321990 c876bd8e114d834110794d75b708ee9c.jpg
Bé Đặng Thị Yến Như bị bại não.

Con gái anh chị - bé Đặng Thị Yến Như sinh năm 2018. Thời điểm đó, một người họ hàng hiếm muộn nên đã xin bé về nuôi. Thấy nhà mình quá nghèo, lại nghĩ đến tương lai con sẽ tốt đẹp hơn, vợ chồng anh Sơn gạt nước mắt đem con cho người khác.

Thế nhưng, sau 1 năm về nhà cha mẹ nuôi, cơ thể bé Yến Như vẫn không phát triển. Thậm chí dù đã 1 tuổi, con chỉ nằm một chỗ, người mềm nhũn, cổ không đưa lên được.

"Bố mẹ nuôi của con vốn là họ hàng. Sau khi cho con đi, chúng tôi vẫn thường qua lại vì nhớ con. Tôi cũng thấy con không phát triển về thể chất và khác với những đứa trẻ khác. Vậy nên vợ chồng tôi xin đón về.", anh Sơn nói.

Ngày đón con về nhà, vợ chồng anh ôm con khóc rưng rức vì quá thương con. Hai người vừa thay phiên nhau chăm sóc bé Yến Như, vừa tranh thủ làm lụng để kiếm tiền cho con chữa bệnh. Có điều kinh tế gia đình họ chỉ phụ thuộc vào ruộng nương, cuộc sống chưa khi nào hết đói nghèo.

Năm 2020, khó khăn càng nhân lên khi chị Yến sinh con gái thứ 2. Không thể đi làm vì phải chăm vợ con, anh Sơn chỉ đành vay mượn khắp nơi trang trải. Đến đầu năm 2022, anh Sơn mới có chút tiền đưa Yến Như ra Hà Nội thăm khám. Qua xét nghiệm cùng đánh giá tổng thể, các bác sĩ kết luận con bị bại não bẩm sinh. Căn bệnh này hoàn toàn không có thuốc đặc trị mà chỉ có thể cầm cự.

Niềm hy vọng giúp con có cuộc sống khoẻ mạnh bình thường bỗng chốc tan biến. Không còn cách nào khác, hai bố con đành lủi thủi ra về, chấp nhận số phận nghiệt ngã. Mặc dù vậy, anh Sơn vẫn đi hỏi nhiều nơi, tìm các bài thuốc nam về cho con uống, hàng tháng tốn kém khoảng 500 ngàn đồng.

z5057181305652 a43c66b5ea9dbf62b84f276120dcdd80.jpg
Bố mẹ nghèo khó chẳng cách nào có tiền mua thuốc cho con.

Đến nay, anh đã nợ hơn 10 triệu đồng, con số đó là quá lớn đối với gia đình. Công việc bấp bênh, cái đói nghèo đeo bám, anh Sơn chẳng biết khi nào mới trả nổi, lại vẫn phải lo tiền thuốc cho con đến hết đời.

Ông Phàn Văn Phong, Trưởng thôn Trung Thành, xã Yên Hà chia sẻ: Cháu Đặng Thị Yến Như là con gái của vợ chồng anh Phàn Ngọc Sơn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chị cho bé Như đi làm con nuôi, tiếc rằng cháu mắc bệnh bại não nên được đón về. Vợ chồng anh Sơn đều làm nông, kinh tế khó khăn, bởi vậy việc cho con điều trị là điều nằm ngoài khả năng của họ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Anh Phàn Ngọc Sơn, thôn Trung Thành, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

SĐT: 0866530960

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.044 (bé Đặng Thị Yến Như)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081