be boi.jpg

Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thời tiết oi bức khiến các địa điểm giải nhiệt ở miền Bắc đông đúc. Hình ảnh tại một công viên nước ở ngoại thành Hà Nội, nơi được ví là Tuần Châu trên cạn của Thủ đô.

be boi.jpg

Ngay từ 16h, vé vào cổng đã bán hết một nửa. Nguyễn Đức Hải (áo đen) cùng 3 người em cho biết, ở nhà rất nóng nên đợi đến cuối ngày giá vé giảm đi tắm sẽ tiết kiệm được 400.000 đồng và được bơi lội thoả thích trong vòng 2,5 tiếng.

be boi.jpg

Không ít gia đình ở các khu vực phía Tây Hà Nội đến đây để giải nhiệt.

du khách tắm.jpg

Bể bơi này có sóng nhân tạo mỗi 30 phút xuất hiện một lần, giúp cho khách có cảm giác như được tắm biển.

be boi.jpg

Nhiều nhóm bạn trẻ trong đó có các cô gái cũng rủ nhau đến đây tận hưởng ngày nghỉ lễ. 

be boi.jpg

Càng về chiều trung tâm bể bơi càng trở nên đông đúc.

tro choi cam giac manh.jpg

Những trò cảm giác mạnh luôn thu hút đông đảo người chơi, trong đó có cả nhóm gia đình.

W-du-khach.jpg

Các dãy bàn ghế ở khu vực nhà chờ luôn có khách ngồi kín chỗ.

du khach o Tuan Chau tren can.jpg

Anh Hoàng Chiến Thắng (bên trái, ở huyện Hoài Đức) chia sẻ, đến đây chủ yếu để phục vụ vợ và các con, vừa gần nhà và không phải vất vả khi đến những bãi biển vốn rất đông đúc. Theo anh Thắng, bãi tắm này chỉ hợp với trẻ nhỏ vì không có quá nhiều trò chơi cảm giác mạnh cho người lớn.

du khach o be boi.jpg

17h dòng người ra về kết thúc ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ.

bai xe cong vien nuoc.jpg

Khu vực bãi xe chật kín. Lúc này vẫn còn nhiều nhóm khách đến muộn, mong muốn được vào bơi dù chỉ còn ít phút nữa cơ sở sẽ dừng tiếp đón.